Chương 8

Buổi trưa, Kiều Mi lúi húi xào nấu trong bếp. Kiều Trang vừa đi học về, ranh mãnh hỏi bố:
- Con có chuyện này hay lắm, ba chịu gì con mới “bật mí”?
Anh cau có bảo:
- Để ba yên, Trang!
Cô bé nguýt bố:
- Ba không chịu, con mách má!
- Nhiều chuyện thật, thôi kể đi.
Anh đấu dịu. Trang thì thầm:
- Cô chủ tiệm nước mía Xuân Yến là bồ cũ của ba phải không?
- Nói bậy nào.
Anh sửng sốt gắt. Trang cười toét miệng:
- Đừng sợ, má không biết đâu. Ai chả có bồ cũ!
Cô bé tìm cách an ủi. Tụi bạn con biểu vậy. Thằng Nhí, em cô Yến, bạn học cùng lớp với con, mới bị công an vô tận nhà xích tay... Cả trường xôn xao dữ lắm. Ba không biết thiệt hở ba?
Anh bàng hoàng chợt hiểu. Chắc Yến đến gặp anh vì chuyện ấy. Tuần trước, bận đi công tác cơ sở, anh không dự cuộc họp giữa thường trực thành uỷ và Ban nội chính đặc khu, về chỉ nghe thông báo: Công an đã có kế hoạch phá án vụ A-74. Một số thanh thiếu niên trong thành phố do kẻ đứng sau giật dây, nhen nhóm tổ chức phản động, bí mật viết khẩu hiệu, rải truyền đơn chống chế độ... Anh không ngờ em nàng lại dính vào vụ này.
Sáng nay, bằng một phương pháp hết sức khéo léo, Kiều Mi đã biết chuyện Yến đến gặp chồng mình tại Uỷ ban. Bây giờ, thấy anh trệu trạo nhai cơm, chị vẫn bình thản hỏi chồng:
- Anh làm sao vậy? Mặt bằng cho nhà máy sản xuất pher-mơ-tuya gặp rắc rối phải không?
Anh mau mắn gật đầu. Kiều Mi cười nửa miệng, gắp thêm đồ ăn vào chén anh:
- Rồi đâu vô đấy cả, mắc chi rầu rĩ, đồng chí “thị trưởng”?
Anh chột dạ nhìn vợ. Kiều Mi đặc biệt nhạy cảm trong chuyện này...