Trong bữa cơm, mẹ than:

– Nhìn con nhà người ta sắp lên lớp 1 mà sốt hết cả ruột.

Tôi đáp:

– Mẹ sốt ruột làm gì. Con của mẹ còn tốt nghiệp đại học gần chục năm nay rồi cơ mà.


Một hôm Bao Thanh Thiên nói với Công Tôn Sách:

– Tiên sinh nghĩ ta nên xăm rồng xanh hay rồng đỏ thì hợp hơn?

Công Tôn Sách đáp:

– Tại hạ thiết nghĩ, đại nhân không nên tốn ngân lượng làm gì. Cứ nói xăm tất cả các màu cũng được, dù sao người ta cũng chỉ thấy một màu đen sì.


Bạn học của mẹ sang nhà chơi, bác ấy khoe:

– Con rể tôi tài lắm nhá, đi làm về vẫn trông con nấu nướng giúp vợ được. Mà nó cũng chẳng bỏ bê việc luyện tập thể thao.

Mẹ mình đáp:

– Tài thế nào được bằng con rể tôi, chẳng hiểu thần thánh phương nào mà trốn gần ba mươi năm chưa xuất đầu lộ diện.


– Cậu có thích làm quan lớn không?

– Tất nhiên là có chứ.

– Vậy mình sẽ để cậu làm thử nhé.

– Thử như thế nào?

– Ái khanh, rửa chân cho Trẫm.


Lấy hết can đảm thổ lộ với bố:

– Bố à, bố có biết rằng người đồng tính thực ra…

– Bố hiểu rồi, mẹ con sức khoẻ không được tốt, con đừng nói cho mẹ biết. Mai bố sẽ cắt đứt vĩnh viễn với chú Năm mà!


Hôm qua đi mua đồ với cậu bạn thân, tình cờ gặp chàng trai mà tôi thầm thương trộm nhớ. Không ngờ sáng nay anh ta chủ động đến tìm tôi, nhăn mày khổ sở hỏi:

– Em và chàng trai hôm qua thân thiết lắm sao, người ta còn cầm túi xách hộ em nữa.

Nghĩ rằng anh ta đang ghen, tôi vội vàng chối đây đẩy.

Cuối cùng, anh ta thở phào cười bảo:

– Không có gì thì tốt, cậu ta là của anh đấy nhé!