Có một người đàn ông chết, xuống gặp Diêm Vương và nói:

- Thưa Diêm Vương! Xin ngài minh xét giúp ạ! Chả là lúc còn sống, con luôn cố gắng làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khổ, cứu trợ đồng bào lũ lụt... Vậy mà sao con phải xuống địa ngục ạ? Thật bất công quá!

Sau một hồi suy nghĩ, Diêm Vương phán:

- Theo sổ sách ghi chép, ta công nhận những điều mi nói là đúng. Vậy nay, ta sẽ cho người tự bay lên thiên đàng. Hãy đi đi!

Lát sau, người đàn ông quay lại với thương tích đầy mình. Diêm Vương ngạc nhiên hỏi:

- Sao ngươi vẫn chưa lên thiên đàng?

Người đàn ông nhăn nhó trả lời:

- Bẩm Diêm Vương! Oan ức lắm ạ, con đang bay thì có tên phi công nào đó lái ẩu tông phải con ạ!