Người đàn ông buồn phiền vì luôn bị bạn bè chê cười về cái tính sợ vợ của mình. Một hôm anh ta bèn hỏi bạn mình:

– Tớ không biết làm thế nào để hết sợ vợ, cậu có thể cho tôi một lời khuyên được không?

Người bạn bèn khuyên anh ta:

– Cậu thử uống rượu trước khi về nhà xem. Biết đâu khi có chút hơi men cậu sẽ thấy tự tin hơn khi đứng trước cô ấy!?

– Thôi thôi cho tôi xin.

– Sao vậy?

– Tôi đã thử rồi. Tôi đã uống say và nhìn cô ấy, lúc bình thường tôi chỉ có một cô vợ thôi còn khi say tôi có đến hai, nỗi sợ lại nhân đôi chứ được cái tích sự gì!

– !!!