Chương 21
Nên tha thứ cho nhau

Sự sai lầm của người yêu, nếu vô tình, các bạn trẻ nên tha thứ vì ngay chính các bạn tránh sao cho khỏi sai lầm.
Thường một số người nữ có tính hờn dỗi, hễ là bạn trai làm gì không vừa ý thì giận rất dai để phải năn nỉ ỉ ôi rồi mới chịu tha thứ. Nhưng các bạn nên coi chừng, đừng giận dỗi một cách vô lý thì có thể bị đối tượng cho "giận luôn" thì thật là không còn gì đáng chán hơn.
Một cô bạn của bà xã, trước đây vẫn thường lui tới, kể lại mối tình rất đẹp - theo lời cônày nói - nhưng lại tan vỡ và cho đến bây giờ nghĩ lại cô rất tiếc.
Cô ấy nói:
- Hồi đó tôi có quen một chàng trai làm nghề thầy giáo ở Thủ thừa. Chủ nhật nào tôi cũng đẹp xe cả bẩy cấy số lên chơi một ngày với ảnh, tới tối mịt mới trở về đến thị xã. Ba má tôi la tôi hoanì là sao không chịu về sớm.
Nhưng bà nghĩ coi, về sớm sao được, nằm nói chuyện vui thấy mồ. Vậy mà tôi giận, tôi nhận lời cầu hôn của ông xã bây giờ.
Tại chủ nhật đó tôi đạp xe lên Thu thừa sớm hơn mọi bữa, vì tôi đùm theo bánh cuốn chả lụa để hai đứa ăn sáng, trưa nấu cơm ăn sau. Vậy mà lên tới nơi thì ảnh đóng cửa đi đâu mất.
Tôi chờ cả nửa tiếng mà không thấy ảnh về, bà nghĩ coi có tức không. Tôi giận quá đạp xe về, liệng bịch bánh cuốn lại ngay cửa nhà ảnh.
Phải chi ảnh về thấy bịch bánh cuốn ấy liền đạp xe xuống nhà tìm tôi thì đâu có gì để nói. Đàng này, chủ nhật sau tôi ở nhà, anh ta tới trưa mới xuống, nói là chủ nhật tuần trước bạn đến rủ đi mua sách, ảnh về chiều quá nên không xuống được.
Bà nghĩ ảnh nói như vậy có phải vô duyên không. Tôi liền nói:
- Anh đừng đến đây nữa tôi đã nhận lời hỏi cưới của người ta rồi.
Nhưng thật sự lúc đó là tôi nói lẫy chớ anh A, tía của tụi nó bây giờ theo tôi đục nước mà tôi chê xấu, đâu có nhạn lời.
Anh thầy giáo buồn hiu ra về, tôi khoái quá vì làm cho đã tức. Nhưng xui khiến sao mà không bao lâu anh A ngỏ ý lần nữa, thế là tôi nhận lời.
Bây giờ anh A đâm ra mèo chuột lung tung, tôi tức quá, hôm trước tôi lên Thủ thừa tìm anh thầy giáo. Vợ con ảnh về bên mẹ vợ, chỉ có mình anh ở nhà. Tôi hỏi ảnh dám bỏ vợ tôi bỏ chồng sống với nhau không. Ảnh an ủi tôi, nói rằng chịu đựng, cứ thỉnh thoảng hẹn gặp nhau là được.
Các bạn trẻ thấy đấy, việc không đáng gì mà cô bạn giận hờn làm mình làm mẩy để rồi nhận lời cầu hôn của người khác. Sau khổ lại tìm đến người trước bảo bỏ vợ. Một chuỗi những sai lầm bắt đầu từ một sai lầm không đáng có.
Anh thầy giáo đáng lý ngày chủ nhật cô bạn gái thường lệ đến thì không nên đi đâu cả. Thế mà anh ta lại bỏ đi chơi, mua sách với người bạn. Anh ta lại không xuống nhà tìm người yêu ngay, để đến tuần sau mới xuống tìm cô. Có lẽ anh coi thường cô bạn gái mỗi chủ nhật tự cô dẫn xác đến tìm kiếm anh.
Sự dai dột của cô gái này dẫn đến biết bao sai lầm khác. Mà sai lầm về sau là tìm đến một người tự mình cắt đứt quan hệ rồi lấy chồng. Khi bị chồng theo vợ bé lại tìm đến người tình củ bảo bỏ vợ con để sống tiếp với cô ta. Và theo cách nói của cô ta thì từ hôm gập gỡ ấy, cả hai đã quan hệ ngoại tình.
Đáng lý cô này thà tha thứ cho anh thầy giáo rồi cố mà buộc anh ấy đi đến hôn nhân hơn là chứ cho rằng mình đẹp, giận dỗi cho anh bạn trai này phải lui tới năn nỉ van xin.
Người phụ nữ có nhan sắc thường tự đánh giá mình quá cao và rất nhiều khi mắc phải sai lầm là bạn tình của mình vì tự ái, lại "xù luôn" thì thật là... lỗ nặng.
Còn các bạn phái nam, thường người có chút địa vị hoặc vừa mới có địa vị thì tự cho mình cái quyền muốn "ve" cô nào được cô ấy, và khi chán chê thì tự tiện bỏ rơi. Họ vịn đủ mọi lý do và lỗi lầm nhỏ nhặt, họ cố thổi phồng lên để rồi "bái bai".
Nếu hai người nam nữ yêu nhau, thật lòng muốn tiến tới hôn nhân để cùng xây dựng tương lai thì với tiện chí nay họ rất dễ tha thứ cho nhau.
Tình trang cúa cô gái tôi vừa kể, do một cách cư xử rất đáng chê làm trò đùa cho vui trong tình yêu. Và cô ta đã đùa chính hạnh phúc của mình. Thật là một sai lầm rất đáng chê trách.
Thường tình mà nói, một khi có ý tạo lập gia đình với nhau - trừ trường hợp "mát" nặng - cả hai người đều sẵn sàng tha thứ cho nhau. Họ biết là họ sẽ sống chết có nhau, việc tha thư cho nhau là việc làm dài suốt cả đời họ. Vì thế, họ không đối xử với nhau môt cách quá kỳ quái như cô gái trên đây.
Và hơn thế nữa, họ biết chính họ cũng có khi sai lầm cần được người yêu tha thứ, họ có xí xoá cho người yêu cũng là viêc nên làm trước để giữ được hạnh phúc trong tình yêu.

HẾT


Xem Tiếp: ----

Truyện Bí quyết ứng xử trong tình yêu !!!6021_20.htm!!! Đã xem 385159 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Chương 20
Để chàng mãi là của bạn

--!!tach_noi_dung!!--
Hãy là người tình tuyệt vời
Có nhiều bí quyết, nhiều điều hay ý đẹp để giử hạnh phúc tình yêu, giữ tình yêu luôn lhắm nồng mà người phụ nữ cần phải biết.
Không phải cứ biết làm đẹp để hấp dẫn người yêu, biết nấu ăn ngon, biết chiều chuộng là đủ. Bạn còn phải biết cách ăn nói, nói những điều cần nói và chọn đúng lúc để nói. Điều quan trọng là phải luôn tỏ ra thật tế nhị với chàng. Nhiều người phụ nữ luôn bảo rằng: tế nhị à? Chuyện này rất đơn giản, ai mà chẳng làm được. Nhưng trên thực tế thì ngay cả điều tế nhị cơ bản nhất mà họ cũng không biết thì làm sao mà giữ được người yêu, giữ được vị trí độc tôn trong trái tim người đàn ông. Để trở thành người phụ nữ lý tưởng tâm lý, là người tình tuyệt vời thì bạn đừng bao giờ nói với chàng những điều tối kỵ sau:
-Đừng bao giờ nhắc đến mối tình cũ đã qua của bạn, cnàg không nên khen người tình cũ, thậm chí người chồng cũ của bạn về bất kỳ một phương diện nào đó là cách biểu hiện kém tế nhị nhất.
- Đừng bao giờ xen một câu bâng quơ nào vào giữa câu chuyện mà người yêu bạn đang kể một cách hào hựng Làm như vậy là bạn tỏ ra khong để ý đến câu chuyện của chàng hoặc không muốn chàng kể tiếp nữa. Người yêu của bạn sẽ cụt hứng và mất vui, lâu dần sẽ thu mình vào thế giới riêng của mình, mà không còn ý tưởng muốn tâm sự trò chuyện với bạn nữa.
- Đừng tỏ ra tiếc tiề trước mặt người yêu, hoạc thái độ khó chịu nếu bạn thực sự không thích món quà của chàng mua về, dù thế nào thì chàng vẫn muốn ban cảm nhận được tấm lòng cúa chàng nghĩ đến bạn là chính.
- Đừng bao giờ phê phán bất cứ ai trong gia đình bạn trai, thậm chí càng không nên nói hùa theo khi chàng đang bất mãn điều gì bên nhà chàng. Khi giận, chàng nói thế chứ sau đó chàng sẽ đánh giá tình cảm của bạn là không có thiện cảm, không tôn trọng gia dình chàng đấy. Chàng có thể mất niềm tin và không còn yêu quý bạn như lúc ban đầu nữa.
- Đừng ghen bóng ghen gió, hoặc cật vấn, tra hỏi chàng đi đâu, đi với ai, khiến chàng cảm thấy nếu có vợ rồi thì bị mất tự do, bị gò bó, không thoải mái như khi độc thân. Lâu dần, chàng sẽ đâm ra chán ngán khi phải yêu và phải kết hôn.
- "Một câu nhịn chín câu lành", bạn nên nhớ điều đó trước khi nổi cơn thịnh nộ. Còn nếu "chiến tranh" có xảy ra thì bạn cố bình tĩnh để không hung hăng quá mức làm chàng phải khiếp sơ. Nhưng nếu người yêu là người cố chấp thì bạn nên dừng lại cuộc cãi vã, chờ chàng nguội đi mới nhỏ to thỏ thẻ tâm sự là khôn khéo nhất.
- Đôi lúc bạn cũng nên làm ra vẻ ngây thơ cho chàng lên lớp hoặc giải thích điều gì đó. Dù sao đàn ông vẫn luôn luôn thích mình được xem là thông minh, hiểu nhiều biết rộng, muốn được bạn gái nể phục kiến thức của mình. Là người vợ, người yêu tâm lý, bạn nên hiểu rõ điều này và cũng đừng quên khen tặng chàng vài câu nhé.
- Phải luôn hâm nóng lại tình yêu bằng cách nói những lời dịu dàng, hoặc thì thầm bên tai chàng những lời âu yếm và luôn dành cho chàng những giây phút riêng tư ngoài việc chăm sóc. Đàn ông là những chú nhóc lớn xác, cũng rất khoái được chăm chút chiều chuộng. Nếu bạn đang làm người mẹ chăm sóc con cái, đừng quên chăm sóc luôn chàng, để chàng không rơi vào cảm giác bị bơ vơ, lạc lõng, bị bỏ rơi, hoạc vì bạn bớt yêu chàng.
Hãy nhớ rằng bạn cũng có những khuyết điểm của bản thân. Và chàng của bạn cũng không phải là một vị thánh sống mà hoàn mỹ không có lỗi lầm nào. Tuy nhiên, để giúp người yêu sủa sai, bạn phải có cả một sự chuẩn bị kiên nhẫn, để anh ấy thầm hiểu là bạn biết những thiếu sót của anh, nhưng anh khắc phục thì tốt hơn nhiều. Đừng bao giờ đùng đùng khoét sâu khuyết điểm của chàng, muốn chúng phải nhanh chóng thay đổi theo ý bạn ngay lập tức. Sự nôn nóng lúc này chỉ khiến chàng thêm chán nản mà thôi, chàng sẽ ít muốn ở gần bên bạn vì suốt ngày cứ bị bạn cằn nhằn, lên án...
Hãy thu xếp để có những phút giây riêng tư bên nhau, hãy nhắc nhở về những kỷ niệm đẹp khi còn yêu nhau, hãy nhớ sinh nhật của bạn trai, nhớ những món ăn ngon mà chàng ưa thích và những vật dụng thiết yếu được bạn chuẩn bị cho chàng đúng lúc sẽ làm chàng thích thú va cảm động.
--!!tach_noi_dung!!--

TieuBoingoan : sưu tầm
Nguồn: Vnthuquan - Thư viện online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 8 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--