nh nè...
Hay là anh làm gió đi anh nhé, gió đi khắp muôn phương. Gió có mặt khắp nơi từ phố thị đông đúc tới sa mạc hoang vu không bóng người. Gió biết vô số chuyện lý thú gió lịch lãm và rất đỗi lãng mạn. Làm gió anh có thể gửi tới em hương thơm của những loài hoa trong ban mai tinh sương để em thấy tràn đầy năng lượng vào ngày mới. Gió dìu dịu len nhẹ thổi bay bay làn tóc của em trong buổi chiều đi lang thang trên hè phố. Gió dịu dàng trêu ghẹo em bằng nụ hôn rất nhẹ phơn phớt trên má để em nghe những thanh âm kỳ lạ ngân lên ở trái tim mình
Hay là anh làm nắng anh nhé. Nắng soi rọi muôn nơi thấu đáo tất cả mọi thứ, ai ai cũng thích nắng. Nắng anh thả những tia lung linh trên bãi cỏ để em hăng hái xách giày trên tay và bước đi bằng đôi chân trần. Biết đâu em chẳng nhảy tưng tưng, hò hét như một cô nàng dở hơi. Những lúc em thấy đau buồn, thất vọng về con người hay cuộc đời nắng anh sẽ ấp áp sưởi ấm cái tâm hồn đôi lúc rất yếu ớt, ủy mị của em. Nắng khiến em mạnh dạn chui ra khỏi cái vỏ ốc cố hữu để thấy bầu trời xanh hơn. Dưới ánh nắng cây lá đẹp hơn tràn đầy sức sống cho em vững niềm tin rằng bước qua bao đắng cay thì đời vẩn đẹp biết bao.
 Hay là anh là biển đi anh nhé. Biển mênh mông, rộng lượng hào phóng nhất trên đời. Ai cũng si mê và say đắm biển, biển chứa đựng những bí mật bất tận. Biển gợi hứng cho biết bao ánh văn chương. Anh là biển để em được vùng vẫy thoải mái trong làn nước xanh biêng biếc, giữa buổi chiều êm ả một cách thỏa thích. Biết đặt bút tập làm những bài thơ vụng về. Biển đánh thức những khát khao chinh phục lẩn khuất trong em, cho em mơ ước được đến những chân trời xa thẳm, kích thích lòng can đảm phiêu lưu của em khi ngồi trên con thuyền lướt sóng ngoài khơi xa mà không cần hỏi mình sẽ đi đâu về đâu hay sẽ ra sao.
Biển anh rì rào vào đêm tối như khúc ca tình tự nồng nàn nhất. Để rồi trong giấc ngủ ngọt ngào em mơ thấy những những dãi san hô rực rở sắc màu. Chú cá Nemo tinh nghịch nhưng cũng rất đỗi tốt bụng. Nàng tiên cá xinh đẹp có mái tóc xõa dài cùng chiếc đuôi óng ả vẩy mang trong lòng một tình yêu bất diệt duy nhất dành cho hoàng tử.
 Nhưng mà...
 Là gió thì sẽ lãng du và không bao dừng anh ạ. Gió đa tình lắm nhưng cũng cô đơn lắm. Người ta cần gió đấy nhưng cũng quên gió rất nhanh. Gió cũng không phải lúc nào cũng dể chịu mà lắm lúc rất lạnh lùng. Nếu là anh thì em không phải một mình đi trên phố mà là ngồi ở một góc quán yên tĩnh kể cho anh nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của mình. Em sẽ cười hoặc giận dỗi vì những câu chọc ghẹo của anh chứ không phải trầm ngâm như lúc ngồi cùng mấy cô bạn. Anh có thể đưa em về nhà, nhắc em không được quên áo ấm khi ra phố vào mùa đông. Gió không biết điều đó...
 Nắng thì cũng phải biến mất khi trời đen xám và mây giăng giăng báo hiệu mưa đang kéo tới. Nắng có lúc làm người ta mệt mỏi cáu gắt khi ngang bướng thả cái nóng hừng hực xuống mọi người. Rất nhiều lúc người ta chán ghét và không cần nắng nữa. Nhưng anh thì có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi em thấy cần một ai ở bên cạnh. Không khó chịu khi em khóc thút thít như một đứa con nít mà không cần che giấu, không cần hỏi nguyên do. Anh có thể đưa khăn giấy cho em, động viên em. Giúp em khôi phục niềm tự tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nắng không biết nói như thế...
 Biển không phải lúc nào cũng ôn nhu hiền lành rồi có lúc biển  nổi cuồng phong, xô ngã mọi thứ. Khiến người ta xa lánh chẳng muốn lại gần. Biển qúa bận rộn với những người ngưỡng mộ yêu mến bởi biển không muốn mích lòng một ai. Anh thì có thể dành thời gian duy nhất cho một mình em mà thôi. Anh sẵn lòng từ bỏ nhiều thứ vì em chứ không như biển. Buổi tối trước khi ngủ em sẽ nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh như một thông lệ không thể thiếu được. Biển không làm được chuyện này...
 Và còn rất nhiều thứ mà gió, nắng, biển đều không thể làm được anh à. Vì thế em cần chính anh là thôi anh. Em sẽ không quên anh như quên gió. Em luôn mong muốn anh ở cạnh em nên chẳng bao giờ chán ghét anh như nắng. Em cần anh nên không bao giờ xa lánh anh như biển. Mà thôi chẳng cần gió, chẳng cần nắng hay biển bởi có anh, em đã có riêng cho mình một khung trời yên lành màu trong xanh.
 Anh nè, hay là... anh làm người yêu em, anh nhé!
Song Nhi
 

Xem Tiếp: ----